Trường cách nhà 10km, không bán trú, mẹ ngày nào cũng làm cho nữ sinh trung học "hộp cơm màu mè", đáng yêu!
Đối với mẹ, hạnh phúc lớn nhất là tự tay nấu những món ngon và nhìn các con thưởng thức. Chị Lan Phương ở TP HCM có con gái học trung học, trường cách nhà 10km và không có bán trú, nên chị quyết định nấu cơm cho con mỗi ngày. Dù việc nấu nướng tốn thời gian, nhưng quan trọng là con luôn có bữa ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng để học tập hiệu quả. Hộp cơm của cô bé nữ sinh trung học có chút màu sắc trẻ thơ vì còn em nhỏ đang học mầm non. Chị chia sẻ những bữa cơm trưa con mang theo, và công thức ướp với sốt Teriyaki giúp việc chuẩn bị trở nên dễ dàng hơn.
Chị Phương chia sẻ về bữa ăn cho con gái với nhiều món ăn hấp dẫn. Gà ướp sốt Teriyaki có mật ong cần nướng cẩn thận, cùng với nem chiên và bí đỏ hấp. Con gái chị thích sushi, canh rong biển và các món ăn màu tím. Chị luôn chuẩn bị bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng với cơm, canh, món mặn, rau và tráng miệng, bày biện khéo léo. Việc chuẩn bị cơm cho con không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn gắn kết tình cảm mẹ con. Ai cũng khen chị khéo tay và chăm chỉ, làm cho em bé có một người mẹ thật tuyệt vời.

















Source: https://kenh14.vn/truong-cach-nha-10km-khong-ban-tru-me-ngay-nao-cung-lam-cho-nu-sinh-trung-hoc-hop-com-mau-me-dang-yeu-21524111418242866.chn